23/10/23 – 04:10

PHỐ XƯA
Hôm nay em lên phố
Mây trắng trôi bềnh bồng
Hàng cây thay màu áo
Rưng rưng ngày chớm đông
Phố xưa em độc bước
Hương yêu còn thơm nồng
Gió heo may se lạnh
Nghe lòng buồn mênh mông
Vẫn con phố này đây
Vẫn ghế đá này đây
Đã lâu mình không tới
Giờ lá khô phủ đầy
Trước khung trời kỷ niệm
Em đứng lặng hồi lâu
Lòng dâng đầy lưu luyến
Thấy tim mình nhói đau
Nhớ anh em bật khóc
Hạt mưa lất phất bay
Nhẹ vương lên mái tóc
Thấm lạnh bờ vai gầy
Phố xưa người tấp nập
Em một mình lẻ loi
Mim môi kìm tiếng nấc
Ta mất nhau thật rồi…
23/10/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân