20/10/23 – 10:10

PHỤ NỮ VÀ HOA…
Nếu ví Phụ nữ là hoa
Chắc rằng khập khễnh như là bậc thang
Hoa dù rực rỡ mênh mang
Đâu bằng Phụ nữ dịu dàng dễ thương
Hoa dù tỏa ngát muôn hương
Đâu bằng dòng sữa đời thường cho con
Hoa dù đẹp đẽ cao sang
Cuối cùng rồi cũng héo tàn mà thôi
Những gì tinh túy trên đời
Kết thành Phụ nữ đó thôi bạn à
Phụ nữ rạng rỡ hơn hoa
Phụ nữ là bản tình ca diệu kỳ!
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân