Qua cầu – Thơ Nguyễn Văn Học

23/12/23 – 11:12

Tác giả Nguyễn Văn Học

QUA CẦU

Yêu nhau em đã qua cầu
Còn anh ở lại biết đâu mà tìm
Tình ta đã khắc vào tim
Mà sao em lại im lìm ra đi
Lệ sầu ướt đẫm bờ mi
Em ơi! Còn nhớ những gì hai ta
Yêu nhau hương vị đậm đà
Cớ sao nông nỗi mà ra thế này
Cuộc tình như tựa khói mây
Để cho ta những vơi đầy nhớ thương
Đường đời lắm những tuyết sương
Giờ đây đành bỏ quê hương của mình
Nghe theo tiếng gọi nhân tình
Vui trong duyên mới đẹp xinh bên người
Buồn trông vẫn nở nụ cười
Chúc cho em mãi vui tươi trọn đời
Đừng như ong bướm buông lơi
Hoa tàn nhụy úa rã rời cánh bay
Hỡi người yêu dấu có hay
Bao lời cung chúc lòng này gởi trao
Buồn vui lẫn lộn làm sao
Mong cho em mãi thanh cao phận hồng
Anh đây mới có yên lòng
Chúc em luôn mãi bên chồng bình an.

13-12-2023

Nguyễn Văn Học

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: