20/10/23 – 02:10

QUÀ HỤT
Hôm nay ngày Phụ nữ
Mình nhận được món quà
Đó là một bó hoa
Bạn sít pơ mang tới
Thấy trong lòng phấn khởi
Nhưng có chút đắn đo
Ai là người tặng cho
Mà không ghi danh thiếp
Dù sao cũng rất tuyệt
Ôm bó hoa trong tay
Mà cảm xúc dâng đầy
Bao ý thơ lai láng
Đang đi tìm chỗ cắm
Nghe tiếng gọi cô ơi
Cháu giao hoa nhầm rồi
Cô cho cháu xin lại
Bị nhầm cháu rất ngại
Vì họ tên giống cô
Mong cô thông cảm cho
Cảm ơn cô nhiều lắm
Trả bó hoa tươi thắm
Lòng hụt hẫng chơi vơi
Nhưng vẫn cố mỉm cười
Không sao đâu cháu ạ…
20/10/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân