22/11/23 – 03:11

QUA MIỀN THÁP CỔ
Những lọn mây trắng, hồng
Trôi trên miền Tháp Cổ
Nỗi lòng muốn thổ lộ
Tình yêu thương nơi này
Chiều bóng tháp mây bay
Đỏ sắc hồng gạch cũ
Bóng từng đôi nam nữ
Vãn cảnh ngắm chiều tà
Ôi vũ điệu Chăm Pa
Ngàn năm xưa uyển chuyển
Đôi bàn tay điêu luyện
Ánh mắt say đắm lòng
Giữa mưa nắng bão giông
Ngàn năm sắc vẫn hồng
Điệu Chăm Pa khai mở
Như đóa lòng người Chăm.
22/11/2023

Phạm Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân