23/10/23 – 03:10

QUÁN NƯỚC VÀO ĐÔNG
Đông về se lạnh phố tôi
Cà phê trà nóng bốc hơi gọi mùa
Ai đi ai đến dạ thưa
Mời chào như thể bỏ bùa vào yêu
Tay nâng tách cà phê phiêu
Lâng lâng như vẫy cánh diều bay lên
Kéo theo nỗi nhớ đông hiền
Rưng rưng giọt nắng kề bên cạnh mình!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân