Quảng Ninh quê tôi – Thơ Lệ Thủy

25/10/23 – 10:10

Tác giả Lệ Thủy

 

QUẢNG NINH QUÊ TÔI

Mời một lần bạn đến thăm quê tôi
Tỉnh Quảng Ninh nơi địa đầu Tổ quốc
Đặt nét bút vẽ dáng hình đất nước
Điểm bắt đầu với chữ S thân yêu…

Về quê mình cùng hát khúc tráng ca
Bạch Đằng Giang đã bao lần dậy sóng
Cửa ải Vân Đồn vùi chôn bao xác giặc
Núi Bài Thơ phấp phới ngọn cờ hồng….

Về quê mình ngắm cảnh biền hoàng hôn
Vịnh Hạ Long một kỳ quan thế giới
Nước xanh thẳm dập dờn ngàn đảo biếc
Đứng quây quần bên dáng mẹ rồng thiêng

Về quê mình mùa lễ hội đầu xuân
Cùng dòng người hành hương về cõi Phật
Đây non thiêng đỉnh Phù Vân Yên Tử
Mây bồng bềnh thông, trúc ngút ngàn xanh…

Về quê mình bạn sẽ thấy mê say
Từ lòng đất nguồn vàng đen vô tận
Bến cảng rộn ràng tàu ăn than tấp nập
Tiếng còi tàu náo nức vọng màn đêm

Quê hương mình đẹp như một bức tranh
Hình đất nước bốn mùa thu nhỏ lại
Gieo cảm hứng cho thi ca nhạc họa
Mãi mãi thăng hoa, da diết đến vô cùng…

Yêu quê mình vùng Đông Bắc Quảng Ninh…

Lệ Thủy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: