Quảng Trị quê tôi – Thơ Phạm Thi

22/11/23 – 02:11

Tác giả Phạm Thi

 

QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI

Hạ nắng cháy, gió Nam Lào
Thu về lũ lụt tràn vào ghé thăm
Đông thì trời rét căm căm
Xuân mát mai nở vàng sân mọi nhà
Bốn mùa cứ thế đi qua
Vui buồn lẫn lộn thật là trớ trêu
Sinh ra trên mảnh đất nghèo
Nắng mưa rét lũ bám theo cuộc đời
Ai về Quảng Trị quê tôi
Để biết gian khổ của người nơi đây
Chiến tranh máu đổ từng ngày
Hòa bình lập lại cũng dày gian nan
Người người quyết chí bền gan
Đồng lòng xây dựng xóm làng vươn lên
Ơn sâu luôn nghĩ đáp đền
Hản Giang hoa thắm hằng đêm thả đầy
Bạn ơi! Nên nhớ về đây
Thăm người Quảng Trị dạn dày gió sương
Nơi đây luôn lấy tình thương
San sẻ cơ khó, nhịn nhường với nhau
Mỗi khi hoạn nạn, ốm đau
Lui tới thăm viếng, cầu mau an lành
Bè bạn, chị chị, anh anh
Luôn luôn niềm nỡ chân thành thật tâm.

Phạm Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: