15/11/23 – 09:11

QUÊ MẸ HOÀI THANH
Đường về quê mẹ Hoài Thanh
Nhìn qua phong cảnh như tranh tô màu
Quê hương phát triển thêm giàu
Luôn luôn đổi mới ngày sau vững vàng
Quanh quanh trên những đường làng
Ghé lên thị xã ngày càng đổi thay
Bóng hồng tỏa ánh chiều nay
Lại giang xanh biếc đắm say lòng người
Vườn quê luôn mãi tốt tươi
Gái trai hò hẹn đôi mươi nặng tình
Nhìn em luôn mãi đẹp xinh
Anh đây những tưởng như hình Nguyệt Nga
Kết tình duyên nợ đôi ta
Tình luôn đẹp mãi thật là nên thơ
Bao ngày anh những ước mơ
Yêu em mãi mãi bao giờ cho phai
Cùng nhau ta đến tương lai
Xây dựng hạnh phúc trang đài đẹp hơn
Em ơi! đừng giận đừng hờn
Đôi ta mãi mãi vui hơn bao giờ
Cùng nhau xây đắp bến bờ
Thuyền tình cập bến đợi chờ từ lâu
Yêu em là một tình đầu
Trọn tình mãi mãi khắc sâu tim vàng.
08/11/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân