23/11/23 – 02:11

QUÊ HƯƠNG CAO – LĨNH TÔI YÊU
Phía bên ngoài là đất mẹ Lĩnh Sơn
Ở nơi ấy cung đờn ngân vang mãi
Cổng chào đẹp đón bà con xa ngái
Hướng về quê đọng lại chút men tình.
Cao Sơn giờ cuộc sống đã phồn vinh
Niềm trăn trở tự mình luôn phấn đấu
Nhớ ngày ấy ăn khoai, ngô, lạc, đậu
Đảng dẫn đường không dấu nổi niềm vui.
Quê hương ơi xóa đi cảnh ngậm ngùi
Từ đói khổ nay dân vui mừng lắm
Ngân câu hát điệu đò đưa ví dặm
Thật rạng ngời gửi gắm lại niềm yêu.
Chúc bà con vui vẻ những sáng chiều
Cán bộ giỏi không quan liêu hách dịch
Đường rộng mở nông thôn mới về đích
Rợp cờ hoa trang lịch sử quê nhà.
Cao Sơn, 06/11/2023

Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân