03/10/23 – 01:10

QUÊ HƯƠNG HỮU TÌNH
Hạ Long hùng vĩ kiên cường
Thiên di bất biến sắc hương nhiệm màu
Muôn hình vạn trạng từ lâu
Kiến tạo địa chất làm giàu quê hương
Đảo xanh mây trắng nắng hường
Thiên nhiên trời phú muôn phương tựu tề
Đây núi gà chọi phu thê
Kia hang Đầu Gỗ sử về xâm lăng
Non xanh nước biếc đâu bằng
Thiên Cung Đảo Ngọc mây giăng giữa trời
Mấy ngàn đảo nhỏ trùng khơi
Nơi mà kiệt tác tuyệt vời thế gian
Con người thánh thiện nồng nàn
Bốn mùa hiếu khách nhân gian mặn nồng
Non sông gấm vóc ngàn bông
Đây vùng trời biển nắng hồng chứa chan.
05/9/2023
Hoàng Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân