15/11/23 – 07:11

QUÊ!!!
Ai cũng có quê hương
Cung đường trong nỗi nhớ
Bao tháng ngày trăn trở
Đường về quê càng xa…
Thẳm xanh lúa mượt mà
Khói lam chiều thơm rạ
Bình yên không vội vã
Một góc trời nhớ thương!
Lê Thi

15/11/23 – 07:11
QUÊ!!!
Ai cũng có quê hương
Cung đường trong nỗi nhớ
Bao tháng ngày trăn trở
Đường về quê càng xa…
Thẳm xanh lúa mượt mà
Khói lam chiều thơm rạ
Bình yên không vội vã
Một góc trời nhớ thương!
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân