28/09/23 – 09:09

QUÊN
Đêm qua anh để quên hương em trên ghế đá
Như thấy mình quên một nửa thân đời
Sáng nay lục tìm khắp chốn cùng nơi
Chỉ thấy gió Hồ Tây vẫy vời nỗi nhớ.
Cây liễu đêm qua đu đưa sóng vỗ
Hôm nay sao cứ ủ rũ lá cành
Làn gió thu cũng kéo vỡ trời xanh
Anh xiêu vẹo bước một mình với bóng.
Ánh mắt buồn như mất tia hy vọng
Em khuất chìm trong lớp sóng mù xa
Anh vân vê mặt ghế đá nõn nà
Mong nhặt được hương đêm qua sót lại.
Thà quên nửa anh có thể tìm thấy
Quên nửa em trống trải một kiếp người!

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân