29/09/23 – 04:09

RẰM THÁNG TÁM
Sáng vừa mở mắt ra
Trong lòng vui mừng quá
Ánh nắng chiếu chan hòa
Đường phố đông người qua
Đi mua sắm nhiều quà
Bày cỗ đón Hằng Nga
Trống thập thình Hàng Mã
Nghe rộn rã từ xa
Ông trời ơi nhớ nhá
Đêm nay là Trung thu
Đừng cho mây đến phá
Che kín cả bầu trời
Rồi đổ nước khắp nơi
Không cho chúng em chơi
Ngồi trong nhà bó gối
Buồn buồn lắm trời ơi!

Vũ Thanh Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân