24/11/23 – 09:11

RÉT MÙA ĐÔNG
Giá rét mùa đông không chỉ nhà em
Đông về lạnh cóng bên thềm tương tư
Sương băng băng giá gió nồm hát ru
Lời ca luyến láy… ca trù thanh tao
Cất cao giọng hát dập dồn nao nao
Bồi hồi thúc dục xôn xao nao lòng
Thùng thình nhảy múa sóng tràn bến sông
Bồn chồn lữ khách ngóng trông thương nào
Thầm thương tương cháo nhão lòng nôn nao
Bần thần ngước ngược sao hôm bầu trời
Thấy em cóng lạnh hoàng hôn rối bời
Bồng bềnh con sóng chơi vơi mạn thuyền
Sương mù rét mướt bến đò hàn huyên
Thì thầm lặng tiếng hiền ngoan ru hồn
Thịt da xương khớp bào mòn chân thôn
Loay hoay cong cóng càn khôn đêm trường!
Trần Ái

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân