22/09/23 – 05:09

RÍU RÍT TIẾNG CHIM NGÀN
RÍU
Giấc mơ đàn chim nhỏ
Vòng lượn khắp chốn miền
Trên khoảng không vô tận
Mây gió… cuốn ngọt ngào
Trên bầu trời xanh thẳm
Thả hồn chim bay xa
Tìm về nơi viễn xứ
Năm canh dài cảnh mộng!…
RÍT
Núi đồi xanh trên đỉnh
Lũ chim hót trên ngàn
Mưa rơi từng tơi tả
Nắng hanh khổ ra rả
Chuyến du hành không tên
Những đàn chim ríu rít
Hỏi mây ngàn trên cao
Ngắm cảnh đời thiên nhiên!…
TIẾNG
Mây lang thang tiềm thức
Gió khát vọng miên man
Về nơi miền vô định
Khát vọng chốn thiên đình
Núi rừng xanh cao thấp
Chập chờn những áng mây
Gió đuổi theo khao khát
Sa vào hồn thiên thu!…
CHIM
Những cánh đồng yên ả
Sông suối khắp bưng biền
Những đường xưa lối cũ
Tâm thức thật nao lòng
Chung lòng tình tha thiết
Khắp chốn miền xa xăm
Trông đêm dài vô tận
Gắn kết bao điều lạ!…
NGÀN
Giữa đất trời mênh mông
Cho hồn chim thầm lặng
Mơ một cõi hoan ca
Ấm tình nơi cư trú
Một chốn miền dân cư
Trong đêm dài giấc mộng
Thanh cảnh trọn niềm vui
Đêm thanh bình miên man!…
Trần Đức Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân