Rủ nhau đi lễ Hội Đình – Thơ Nguyễn Văn Học

30/09/23 – 02:09

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

RỦ NHAU ĐI LỄ HỘI ĐÌNH

Hàng cau đứng thẳng trước nhà
Quanh năm tươi tốt vẫn là hiên ngang
Mấy thôn nữ cùng trai làng
Cùng nhau hò hẹn trao sang duyên tình

Rủ nhau đi lễ Hội Đình
Truyền thống văn hóa quê mình xưa nay
Mấy em má đỏ hay hay
Vui trong lễ hội một ngày trao duyên

Nặng lòng một mối thuyền quyên
Tình luôn đẹp mãi phận hiền trước sau
Ngọt ngào lời nói trao nhau
Sắc hoa hòa quyện thắm màu lứa đôi

Một lòng in đậm trong tôi
Ai ai cũng ở xa xôi đổ về
Sân đình lễ hội nơi quê
Là dịp nam nữ hẹn thề trăm năm

Giăng tơ kéo sợi tơ tằm
Tạo ra kết nối mỗi năm một lần
Cho hay duyên số muôn phần
Vẫn luôn hòa quyện ái ân mới là

Đẹp thay với những sắc hoa
Trăm năm hạnh phúc một nhà thủy chung
Núi sông điệp điệp trùng trùng
Trai tài gái sắc tương phùng nên đôi.

30/9/2023

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: