15/11/23 – 10:11

RU TÌNH VÀO KỶ NIỆM
Cao nguyên mùa hoa nở
Em tìm về bên anh
Đêm chờ mong để nhớ
Thời gian vội qua nhanh.
Trời se cuộc dang dở
Chuyện tình lẻ một đêm
Lời yêu còn mắc nợ
Niềm vương vấn dài thêm.
Tình lạc miền dĩ vãng
Trôi khúc hát chờ đông
Vướng chiều dài năm tháng
Gạn trăng vơi giữa dòng.
Em ru tình kỷ niệm
Thương nhớ đượm men cay
Anh nhặt màu hoa tím
Ngược mùa, lá vàng bay.
Đông về gió ru mây
Lao xao mùa mong đợi
Đoạn tình xa tầm với
Em có buồn không em?
Hải Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân