Rực sáng ngàn hoa – Thơ Nguyễn Văn Học

23/12/23 – 01:12

Tác giả Nguyễn Văn Học

RỰC SÁNG NGÀN HOA

Thời gian cũng đã trôi mau
Đôi ta nguyện đến ngày sau chung tình
Hoa cười nét đẹp thêm xinh
Trước sau là một đôi mình khắc ghi
Anh là một phận nam nhi
Yêu em tất cả ngại gì gian lao
Làm trai chí lớn thanh cao
Thương nhau giữ trọn để trao duyên tình
Dựng xây hạnh phúc gia đình
Giữ cho trong trắng đôi mình đẹp ra
Trọn tình như một bài ca
Mãi luôn đẹp mãi giao hoà ái ân
Từ đây ta mãi sống gần
Như thơ anh đã gieo vầng khớp câu
Lời này anh đã khắc sâu
Trao nhau tất cả thắm màu sắc hoa.

18-12-2023

Nguyễn Văn Học

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: