22/11/23 – 09:11

SA PA
Đến thăm nơi núi Hàm Rồng
Ngắm vườn lê, táo dân trồng mà mê
Lên Cổng trời chút cho phê
Vườn hoa quá đẹp đi về dễ đâu
Vườn hoa phong cách Châu Âu
Nhiều loài hoa đẹp ít đâu sánh bằng
Đỉnh Sân Mây thách thức chăng?
Lính cựu không ngại vẫn hăng lên đường
Sân Mây vẫn muốn tỏ tường
Gần hai nghìn mét (1800m) thẳng đường đi lên
Sapa được ngắm từ trên
Những nhà những phố êm đềm trong sương
Bao nhiêu tình nghĩa mến thương
Hôm nay mới thực tỏ tường Sapa
Cảnh đẹp như gấm như hoa
Con người phố núi hiền hòa dễ thương
Khi về lòng mãi vấn vương
Tình người tình đất, con đường trong mây
Nhớ em má đỏ hây hây
Điệu xòe em múa đong đầy yêu thương
Nhớ chàng trai bản phong sương
Tiếng Khèn anh thổi du dương đất trời
Nhớ sao mà nhớ vợi vời
Bản làng Cát Cát của người H’Mông
Nhớ từng ngọn núi dòng sông
Núi rừng hùng vĩ mà không muốn về
Tây Bắc ơi…! Mãi đam mê…!
Đồng bào ơi…! Mãi nhớ về hôm nay.!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DU LỊCH CỦA TÁC GIẢ:
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân