18/12/23 – 01:12
SẮC MÀU ẢO THỰC
Ta run rẩy giữa sắc màu ảo thực
Mỗi phút giây thay đổi đến không ngờ
Ta run rẩy giữa đồi bờ ảo thực
Sắc vàng kia rồi sẽ cũng xanh xao
Ta run rẩy giữa đôi bờ ảo thực
Sắc màu kia là có thật hay không
Ta vụng dại giữa đôi bờ ảo thực
Chợt nhận ra một thế giới muôn màu
Mùa về… lao xao… lao xao
Ta bừng tỉnh giữa sắc màu ảo thực
Giấc cô liêu cố níu một cung đàn
Nhịp réo rắt bừng lên ngàn tia nắng
Trong cơn mơ ta thấy ánh trăng vàng
Và chú Cuội gãy đàn, Hằng Nga hát
Trong lấp lánh của Ngân hà rực sáng
Ta ngũ mơ và chẳng thức bao giờ
Ta lộng lẫy giữa hai bờ ảo thực
Thấy ngai vàng và mỹ nữ thướt tha
Áo gấm xênh xang, vương niệm ngọc ngà
Giữa thiên hạ reo hô vạn tuế
Ta thức dậy trong sắc màu ảo thực
Chợt nhận ra thế giới của trò đùa
Một đêm mình được làm vua
Mộng và thực hai sắc màu nghiệt ngã
Đường trần gian có trăm nghìn ngã
Có vạn sắc màu rộn rã lòng ta
Hãy chọn cho mình một gam màu chân thực
Một cuộc đời rất tuyệt dưới nắng mai…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang