21/10/23 – 08:10

SÀI GÒN CHIỀU THU
Sài Gòn nắng ngã hàng cây
Hoàng hôn tim tím giọt đầy giọt vơi
Phố chiều nhè nhẹ tiếng cười
Đường vàng chiếc lá nhạc rơi bên lề
Tiếng thu nhẹ lướt tai nghe
Gót son thả bước đường về vọng ca
Cao, cao vút những toà nhà
Mây vờn song cửa giàn hoa nhụy vàng
Chiều nghiêng phố Bác thênh thang
Hàng cây vẫn tiếng rộn ràng lá xanh
Chim chiều ríu rít trên cành
Say bài nhạc cổ mong manh giây đàn
Nay về hái quả mọng tan
Ngọt làn thu thắm căng tràn tiếng thơ
Ai mau đến, phố đang chờ
Trải vàng hoa cúc giăng tơ liếp hồng
Sài Gòn sắp sửa sang đông
Vẫn còn hanh nắng hương nồng sắc thu
Chiều, chiều mây thả cánh dù
Đẹp màu tinh túy vi vu tiếng lòng.
Đồng Nai, 14/10/2023
Phan Văn Thành

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân