Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh tôi lại về – Thơ Kháng Văn

03/01/24 – 04:01

Tác giả Kháng Văn

SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÔI LẠI VỀ
Kỉ niệm về một chuyến đi…

Sài Gòn nắng đó mưa đây
Để cho tươi tốt cỏ cây bốn mùa
Để cho hoa trái hương đưa
Trời đất khoáng đạt sớm- trưa- tối- chiều
Phố phường nhộn nhịp tin yêu
Tình người rộng mở với nhiều niềm vui
Bước chân dừng lại… ngậm ngùi
Bến Nhà Rồng đó nhớ Người ra đi (*)
Ba mươi năm Người trở về
Ba Đình Người đọc lời thề Tự Do
Người mong dân được ấm no
Hòa Bình – Độc Lập – Tự Do… vững bền
Người mong thống nhất hai miền
Bắc – Nam là một nối liền muôn năm…
Đêm về sáng tỏa mùa trăng
Mênh mang một giải sương giăng tím trời
Vẳng nghe điệu ví quê Người
Mà lòng rộn rã bồi hồi trong tim…!
(*) Bến Nhà Rồng là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Kháng Văn

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: