Sân ga chiều – Thơ Hoàng Thái Triển

25/09/23 – 10:09

Tác giả Hoàng Thái Triển

 

SÂN GA CHIỀU

Sân ga chiều em đến tiễn anh đi
Đôi mắt biếc bờ mi cong thấm lệ
Dẫu đã biết anh đi vì thời thế
Tình đang nồng anh đâu dễ quên em

Em dặn lòng cố giấu hết nỗi niềm
Còi tàu hú rời ga đêm vắng lặng
Anh ngoái lại vẫy tay nhìn nghèn nghẹn
Rồi khuất dần mang lời hẹn sợ quên

Em nhìn theo rồi bỗng thấy buồn tênh
Chiều xuống thấp gió bồng bềnh se lạnh
Trăng lấp ló thương em giờ cô quạnh
Yêu thật nhiều nhưng đành để anh đi

Dặm đường xa ôm nỗi nhớ phân kỳ
Nhốt tình ái vào ngăn tim thật kỷ
Bao ước vọng chờ ngày mai hoan hỷ
Sống chung tình đâu có phí chờ trông

Phận làm trai cho thỏa chí tang bồng
Em phận gái kiên trinh làm lẽ sống
Em mãi nhớ đứng chờ trông trước cổng
Đợi anh về xây mộng ước nên duyên

Lời hứa xưa buổi tiễn đã thề nguyền
Anh vẫn giữ mối tinh duyên thiên định
Em nhớ mãi thời gặp nhau luýnh quýnh
Nay nở hoa hạnh phúc bởi chung tình!

24/9/2023

Hoàng Thái Triển

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: