11/10/23 – 03:10

SÁNG SE SE
Sáng nay gió cũng se se
Tách cà phê nóng lắng nghe tiếng lòng
Ngập ngừng chân bước vào đông
Tay còn níu với nụ hồng đang phai
Rằng em hé cửa sớm mai
Đón anh hay đợi bóng ai cuối đường
Rầu rầu ngọn cỏ treo sương
Hay giọt nước mắt nhớ thương giao mùa?
Xin đừng đong đếm hơn thua
Tôm hùm so với rau dưa cũng đời
Cùng chung nhau một nóc trời
Tình yêu đẹp ở nụ cười vô tư.
Niềm tin ngày đợi đêm chờ
Thu qua đông đến vẫn mơ thấy mình
Rằng ai xinh đổ mái đình
Riêng anh chỉ thấy em xinh nhất làng.
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân