16/11/23 – 02:11

SAO ANH NỠ QUÊN
Hương hoa sữa nồng nàn em nhớ lại
Bàn tay em khờ dại để anh cầm
Bờ môi em lặng thầm để anh hôn
Trái tim em dập dồn bao say đắm
Hoa sữa nở rồi nhớ lắm anh ơi
Nhớ nụ hôn đầu đời anh trao tặng
Giữa không gian vắng lặng góc phố này
Nhớ không quên những tháng ngày hạnh phúc
Trong giấc mơ vẫn thấy lúc cùng anh
Nắm tay dạo phố chân thành mộng mơ
Mùa hoa sữa bây giờ đang thơm ngát
Bao thu rồi nhàu nát trái tim em
Hoa sữa nở lệ ướt nhèm khóe mi
Trong lòng em vẫn thầm thì mong ước
Nắm tay anh cùng ngược dòng thời gian
Vẫn say đắm nồng nàn hương hoa sữa
Vẫn ngây thơ khờ dại buổi ban đầu
Vẫn như thế vẫn một màu thương nhớ
Hương hoa sữa sao anh nỡ lại quên
Góc phố nhỏ vẫn gọi tên anh đó.
Đinh Nho Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân