31/10/23 – 03:10

SAO EM VỀ…!?
Sao em về vội vã sáng hôm nay…!?
Cho góc phố thềm xưa xanh nỗi nhớ.
Cho mùa đông vừa chạm môi vụn vỡ
Người hứa rồi ta ra ngóng vào trông…
Duyên tương ngộ sao không tròn vội khuyết
Mùa sang ngang cơn nắng cũng ghen thầm
Ta dốc cạn nỗi niềm xưa bỏ lỡ
Mà sao nàng thầm lặng lại quay lưng
Cơn mưa đổ hay lệ lòng ta đổ
Trút nỗi sầu cho gió thổi đi xa
Ai hờn giận đi qua mùa dang dở
Tình trăm năm hò hẹn đến bao giờ…!!?
Trong hội ngộ sẻ có mầm li biệt
Trong yêu thương sẽ có khổ đau ngầm
Trong gặp mặt sẽ chia tay chóng vội
Thôi thì đành tan mộng vỡ chia phôi…
Em về nhé tình xưa ta vẫn vậy
Mộng mơ tình vẫn hẹn ở mùa sau
Còn hơi thở là sẽ còn tương ngộ
Tình ta mơ trong giấc ngủ đêm dài.
31/10/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân