29/11/23 – 10:11

SẦU ĐÔNG
Tiếng gió thâu canh thổi xạc xào
Mưa lùa khắp nẻo nước tràn ao
Lòng đau héo hắt buồn tan chảy
Ruột thắt bâng khuâng nhớ cuộn trào
Bởi mãi bao năm lìa chốn ấy
Vì hoài những tháng biệt phương nao
Còn đâu vọng ước mong hàn lại
Đã hết duyên ta thắm ngọt ngào.
Ngọc Ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân