
SINH NHẬT BUỒN
(Viết tặng cháu Khoan hiếu thảo)
Ba mươi tuổi đón sinh nhật buồn,
Lời mừng hôm nay vắng mọi nguồn
Ba vẫn nằm kia đau thể xác,
Hơi thở nhọc nhằn, buốt cơ xương…
Việc nhà tất bật vì chăm ba,
Mọi điều lo trước vẫn là ba.
Sinh nhật hôm nay con lặng lẽ,
Út hiền chẳng trách một người xa.
Chỉ vài lời nhỏ khe khẽ thôi:
“Con ơi, đừng tủi phận mình rồi.”
Bi ngoan gật nhẹ, lòng thanh thản,
Chẳng giận, chẳng hờn bất cứ ai.
Chỉ nguyện cho ba mau mạnh khỏe,
Để nhà rộn rã tiếng cười vui.
Sinh nhật sang năm ngày trở lại,
Cả nhà sum họp đón niềm vui.
Chúc tuổi ba mươi nhiều phước lộc,
Đường đời luôn sáng bước an nhiên.
Bình an, hạnh phúc và như ý,
Muôn điều tốt đẹp mãi bên con.
Mừng sinh nhật tuổi 30 của con
Ngày 25 tháng 07 năm 2026
