
SINH NHẬT CON XA
(Chúc mừng sinh nhật con 10/09)
Hôm nay sinh nhật con rồi,
Không hoa không bánh, mẹ ngồi nhớ con.
Nhớ ngày mẹ bế mẹ bồng,
Tiếng con cất khóc, lòng còn ngân nga.
Đôi mắt tròn xoe như hoa,
Sáng trong, làm ấm mái nhà ngày xưa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Thoáng thôi con đã chẳng còn bé thơ.
Bây giờ con ở nơi đâu,
Mang theo nhiệm vụ giữ màu bình yên.
Sinh nhật con có nhớ không,
Có nghe lòng mẹ chờ mong con về?
Mẹ chờ con nghỉ phép năm,?
Chờ con trở lại bên thềm nhà xưa.
Chẳng cần tiệc lớn, quà thưa,
Chỉ cần con khoẻ, mẹ vừa lòng thôi.
Mừng con thêm một buổi xuân,
Vững vàng gìn giữ bình yên cho đời.
Dẫu con đi khắp muôn nơi.
Trong tim mẹ vẫn một thời bé thơ
Sinh nhật con, mẹ ước mơ,
Cho con mạnh khoẻ, nên thơ cuộc đời.
Mai này tóc mẹ bạc rồi,
Vẫn chờ sinh nhật, gọi lời con thơ.
Biên Hoà, 10/09/2026
Nhân Tâm
