27/07/22 – 08:07
Hội trại truyền thống xã Sơn Phước lần thứ XVI diến ra trong 2 ngày 25 – 26/07/2022, với không khí vui tươi, sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sự kiện này hướng đến NgàyThương binh liệt sĩ 27/07. Tuyên truyền, giáo dục và ôn lại truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ” Đền ơn đáp nghĩa” và tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hi sinh xương máu để giành độc lập, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Ban Tổ chức Hội trại do ông Sô Văn Vũ – Bí thư Đoàn Thanh niên là Trưởng Ban, ông Đỗ Minh Cảnh – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã làm Phó Trưởng Ban và đại diện các ban, ngành làm thành viên BTC.
Tại lễ khai mạc Hội trại, có đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường đến dự và trao quà cho 10 hộ dân thuộc gia đình chính sách. Ông Cao Minh Sang – Bí thư huyện Đoàn Sơn Hòa; lãnh đạo xã Sơn Phước và bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên tham dự.
Về phía Nhà đồng hành, tài trợ có ông Nguyễn Bá Nha – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books đã dự và giao lưu văn hóa đọc sách, trao tặng Tủ sách Thanh niên cho Chi Đoàn thôn Tân Hòa. Công ty cũng phối hợp Thư viện Nắng Mai tham gia gian hàng trưng bày,giới thiệu sách và bán sách gây quỹ tặng Chi Đoàn thôn Tân Bình.

Chương trình giao lưu văn nghệ “Âm vang đại ngàn” do các trại sinh từ 6 đơn vị tiểu trại ;là các chi Đoàn thôn trên toàn xã biểu diễn. Ban Tổ chức đã biểu dương 06 gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.
Hội trại tổ chức các hoạt động: cắm trại, chấm điểm cổng trại, thi nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, thể thao như: kéo co, đi cà kheo, bịt mắt ăn bắp, bịt mắt bắt vịt, đi xe đạp chậm, nhảy sạp…
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI
Đặc biệt, đêm lửa trại, hòa cùng âm vang cồng chiêng, nhịp nhàng điệu nhảy arap… càng thêm ấm áp và đoàn kết.
Tin, ảnh: Đam Books
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân