02/11/23 – 04:11

SÓNG TÌNH
Bài thơ tình phố núi
Có khung trời ước mơ
Lao xao niềm nhung nhớ
Nghiêng nghiêng nỗi ngóng chờ.
Phố xa mùa đông gọi
Cơn gió chợt xôn xao
Cánh dã quỳ chớm nở
Ươm sắc hoa dạt dào.
Gặp nhau bên phố núi
Em để lại lời ru
Nụ cười say ánh mắt
Cũng bởi vì mùa thu.
Nghe gì không hỡi em
Khúc nhạc rừng rộn rã
Vườn tình thơm hoa lá
Nắng cao nguyên hiền hòa.
Ai đi qua mùa nhớ
Ai gửi lại mùa yêu
Phút ban đầu gặp gỡ
Sóng đợi mong dặt dìu.
Hải Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân