Sông trăng – Thơ Lê Hùng

28/11/23 – 10:11

Tác giả Lê Hùng

 

SÔNG TRĂNG

Rắc vàng dát bạc lên sông
Treo trên đỉnh núi ngắm trông bến đò

Cắm sào thuyền đợi hỏi dò
Người đâu trăng thấy nhỏ to xem nào

Bốn phương tám hướng lao xao
Bụi bay mùi khói ngựa cao anh về

Tía hồng cờ phướm đề huề
Hai hàng lục lạc bốn bề tiếng reo

Trang đài thục nữ với chèo
Thuyền nhanh rẽ nước đón chào thi nhân

Nét rồng chữ phượng hiện dần
Lời ca khúc thắm câu ân thỏa lòng

Bài thơ điệu nhạc đợi mong
Sông trăng hòa quyện duyên đong tình đầy.

27/11/2023

Lê Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: