23/11/23 – 01:11

SỰ HY SINH CỦA MẸ
Mẹ đã vì con bạc mái đầu
Nhiều bề tính toán giữa đêm thâu
Cơ hàn chẳng kể âm thầm chịu
Cực khổ nào than lặng lẽ sầu
Nắng dữ dằn thiêu, thiêu giấc mộng*
Mưa tầm tã trút, trút dòng châu
Hy sinh mọi mặt tình cao cả
Những lúc rời xa vẫn nguyện cầu…
Đức Hiếu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân