20/09/23 – 03:09

SUỐI KHÓC
Con suối buồn nằm phơi mình dưới lửa
Nỗi u hoài trong cơn khác dài lâu
Nhớ thương nước lòng suối đau mòn mỏi
Thân hào gầy còm cõi đợi cơn mưa
Những cuội đá như đã thừa mệnh nó
Cứ trơ gan sống chết mặc cho trời
Cá, tôm, cua… len lỏi trong chơi vơi
Cố tìm kiếm nơi đáy lòng suối thức
Ngày như đêm dồn sức để nuôi con
Đợi cơn mưa cả lòng mẹ chờ con
Có ngờ đâu một trận lũ kinh hoàng
Suối bất lực trong lầm than vô vọng
Hỡi trời cao sao cứ mãi điên cuồng
Đành ngậm ngùi chết lặng nhìn tang thương
Suối ta xưa sinh ra đã có nguồn
Nuôi giữ nước những linh hồn sự sống
Lòng giờ đây đã dần dà khô cạn
Hóa thân ta thành cát sạn chai lì…
Đà Nẵng, 20/9/2023

Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân