20/10/23 – 02:10

SƯƠNG CHIỀU
Sương chiều nhuộm tím vần thơ
Còn vương lại chút thẫn thờ dịu êm
Ngoài hiên ngọn liễu rủ mềm
Âm thầm gió thổi lùa đêm thoảng về
Trăng vàng chiếu rọi đồng quê
Vườn hoa thắm trải tóc thề nhẹ bay
Ngày xưa cũng lối cỏ này
Ta cùng sóng bước mà nay lạc rồi
Lặng thầm nhìn áng mây trôi
Nhớ thương tuổi mộng bên đồi hoa sim
Để nay chợt khát khao tìm
Lời yêu một thuở vẫn ghim đáy lòng.
Thanh Thống
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân