23/10/23 – 03:10

SƯƠNG GIÁNG
Đêm buồn xóm vắng trời mưa
Trăng sao chẳng có mới vừa nửa đêm
Tiếng mưa rỉ rích ngoài thềm
Côn trùng hòa tấu nghe thêm não nề
Mùa này đêm tối dài ghê
Mình em chiếc bóng bốn bề lạnh vây
Trời mưa cứ mãi thế nầy
Nghe sầu não nuột nghe ngây ngất buồn
Sáng ngày dai dẳng mưa luôn
Gần trưa trời tạnh nắng luồng xuyên mây
Hôm nay sương giáng chờ ngày
Chuyển mùa đông đến heo may lạnh lùng
Gió mùa đông bắc chẳng ngưng
Tuyết rơi giá rét mong đừng đến đông
Cuối thu cải sớm trổ ngồng
Yêu mùa thu quá mãi trông kéo dài
Đêm nằm nghĩ đến tương lai
Mong ai xa đó vẫn hoài nhớ đây
Dù cho tháng rộng năm dài
Hẹn lòng chờ đợi ngày mai tương phùng.
(23/10 tiết sương giáng)
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân