18/12/23 – 01:12

TA ĐÃ HẸN RỒI VỚI MỘC CHÂU
Ta đã hẹn rồi mùa vàng mơ
Một miền cây trái ở rất nên thơ
Một giàn hoa tím ơi hoa tím
Một thoáng cao nguyên gió lẵng lơ
Ta đã hẹn hò, hẹn dưới trăng
Bao mùa hoa nở vẫn băn khoăn
Một kiếp nhân gian còn nặng nợ
Một mối tình chung có hay chăng
Ta đã hẹn rồi với Mộc Châu
Với chiều tĩnh lặng với nương dâu
Với cả hoa mơ và hoa mận
Với những sợi tình suốt đêm thâu
Ta đã hẹn rồi, hẹn với nhau
Cho dù ta chẳng có kiếp sau
Môi cười hàm tiếu ai quên nhớ
Ta đã hẹn thề với trăng sao
Ta đã hẹn rồi với Mộc Châu
Cao nguyên lộng gió thức đêm thâu
Rừng hồng thôi đã nhiều thương nhớ
Ta đã hẹn rồi dưới mưa ngâu…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân