25/10/23 – 09:10

TA MÃI CHỜ EM
Chân rảo bước rừng hoang vu ngây dại
Bởi dáng ai làm ta mãi vấn vương
Chiều cuối thu em tô điểm môi hường
Anh say đắm nỗi nhớ thương rạo rực.
Cơn gió thoảng từ đâu như đánh thức
Phút mịn màng như một bức tranh yêu.
Cỏ lá chen vẫn rộ nét diễm kiều
Nhớ lắm đấy với muôn điều đã muộn…
Hãy yêu nhé! Như buổi đầu mong muốn
Tựa vào nhau tim xoáy cuộn một thời.
Có phải chăng em hụt hẫng chơi vơi
Chờ anh với nàng thơ ơi mãi đợi…!
Tháng 10/2023
*Một chiều cuối thu
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân