16/11/23 – 02:11

TA NÍU MÙA THU
Ta muốn níu mùa thu
Mà sao hoa tàn tạ
Sân rụng đầy xác lá
Đông đã gửi mùa sang
Gió đong đưa lá vàng
Cành còn trơ chẳng lộc
Đêm ru mình một góc
Nghe mưa rớt ngoài hiên…
Trăng lặng mất chẳng về
Ta thênh thang nổi nhớ…!!
Mùa đi qua còn đó
Mà đã thấy rất xa
Bao lưu luyến nhạt nhòa
Bao yêu thương ngày cũ
Bao nhiêu điều nhắn nhủ
Mùa sang ngang, sang ngang…!
Thôi thu cũng đã tàn
Mộng mơ mà chi nữa…!
Rồi năm sau thu sẽ…
Lại về bên ta thôi…!
16/11/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân