02/10/23 – 02:10

TA VỚI THÁNG MƯỜI
Tháng Mười em có biết không
Thu vừa chín rộ những mông mênh tình.
Em đi về phía bình minh
Còn ta, nguyên vẹn đinh ninh lời nguyền.
Chiều vàng đổ ắp khoang thuyền
Chở tình rời bến truân chuyên… hẹn thề.
Gạt đi vướng bận, nhiêu khê
Trải hồn phơi giữa cõi mê thu vàng.
Tháng Mười, ngày ấy em sang
Mắt cười lúng liếng nghe bàng hoàng tim…
Bao thu, ta mải kiếm tìm
Tháng Mười, tình chín lịm lìm vườn em.
Nguyễn Hồng Báu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân