27/06/24 – 02:06

TA VỀ…
Ta về góp lại mùa sang…
Để nghe cỏ, lá hanh vàng nắng mai…
Ta về góp lại mùa say
Chiều đi qua muộn tháng ngày chênh vênh
Hoa vàng ngõ trước buồn tênh
Lẻ loi guốc mộc xuống lên phận đời
Ai hay em khóc hay cười
Mà mi lệ ướt mà đời trầm tư…
Ta về góp được gì đây…!?
Nhìn mây bàng bạc rong chơi đại ngàn
Gieo chi lời hứa rồi than
Bỏ ngày đã cũ, bỏ trang tình đời
Sáng nay quán cốc ta ngồi…
Ly cà phê nhạt, bên trên ruộng đồng
Nắng về trải nỗi nhớ mong
Phương trời cũ, một nỗi lòng tha hương.
27/04/2024
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân