17/10/23 – 08:10

TA VỀ THÔI
Anh bảo em rằng ta về lại quê ta
Nơi có ngôi nhà mẹ cha ta từng sống
Về đi em biết trời cao biển rộng
Sóng gió cuộc đời nếm đủ đúng không em
Ta về thôi về ôn lại phút êm đềm
Đông lạnh giá mẹ chờ anh trước cửa
Cha thương anh vào ra con ngõ nhỏ
Nơi có ân tình huynh đệ thuở hàn cơ.
Hà Nội, 16/10/2023
Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân