Tạm biệt – Thơ Phạm Thi

28/11/23 – 04:11

Tác giả Phạm Thi

 

TẠM BIỆT

Tóc em còn xõa bên cầu
Để cho sợi nhớ sợi sầu chồng thêm
Nước xuôi, rồi rẽ hai bên
Đến khi nước cạn, bóng hình em đâu?
Chia tay, vẫn đợi chờ nhau
Phải lòng, lệ đổ mưa ngâu bên người
Quay lưng nghe gọi… tình ơi!
Giật mình, giây phút chia phôi đắng lòng
Em đi, tôi ở cô đơn
Không thu, lá vẫn rơi dần khi đông
Đắm mình nguyệt quế, đêm trăng
Tương tư, mãi nhớ bóng Hằng, tìm đâu?

Phạm Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: