03/11/23 – 02:11

TẤM THÂN ĐÔI NỬA
Sáng
phở Hà Nội
Tối
cơm Hạ Long
Mây đưa
gió đón
quay vòng tấm thân
Hồng Hà giải lụa níu chân
Hạ Long sóng vẫy
xa
gần
Một tôi…
Thân đường được
cắt làm đôi
Nửa nhoi nhói nhớ
nửa còi cọi mong
Yêu sâu tận đáy Hạ Long
Thương dài cuộn khúc
sông Hồng
bến mơ!
Hạ Long
Dạ
Hà Nội
Thưa
Ngoan ngoan
chắp nửa đôi
vừa vặn ngoan!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân