07/10/23 – 10:10

TẮM LẠI BẾN XƯA
Tôi về tắm bến sông xưa
Vớt tìm ký ức tuổi thơ năm nào
Những trưa hầm hập gió lào
Rủ nhau xuống bến dâng trào niềm vui
Cùng nhau bơi lặn đùa vui
Giang tay ôm nước đẩy lùi nắng nung
Thỏa sức đùa nghịch vẫy vùng
Lặn hụp đuổi bắt vô cùng vui thay
Giờ về tắm lại nơi này
Nhớ thương giày nát những ngày xa xưa
Một thời tắm lội giữa trưa
Trần truồng như nhộng vẫn chưa biết gì
Xa quê độ ấy tôi đi
Hành trang gói ghém những gì tuổi thơ
Bây giờ về lại ai ngờ
Ký ức trỗi dậy như mơ giữa ngày.
07/10/2023
Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân