09/10/23 – 01:10

TẤM LÒNG CỦA MẸ
Nuôi con mấy chục năm trời
Lớn khôn ăn học nên người hiếu nhân
Công cha nghĩa mẹ hai thân
Con lo báo đáp bội phần cho chăng
Tre già yêu quý mầm măng
Cây luôn mọc thẳng phải năng uốn rèn
Con ơi có trí thì nên
Học hành tu dưỡng sách đèn sớm trưa
Phải đâu dãi nắng dầm mưa
Lao động trí óc say sưa kém gì
Công lao cha dám so bì
Nuôi con ăn học cực kì gian nan
Lặng im mẹ dám phàn nàn
Hy sinh thầm lặng tâm can mỏi mòn
Cuộc đời tất cả cho con
Mong con hiếu thảo cho tròn nghĩa nhân
Than ôi tạo hóa xoay vần
Sự đời chua chát muôn phần xót xa
Trồng cây vun tưới đơm hoa
Ước mong quả ngọt mẹ cha thỏa lòng
Mẹ cha là tấm gương trong
Để con soi tỏ gắng công luyện rèn
Mong con tu trí sách đèn
Hơn cha kế nghiệp ngợi khen xa gần
Làm ơn có trí tu thân
Nghĩa tình báo đáp nghĩa thân thỏa lòng.

Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân