23/12/23 – 03:12

TÂM SÁNG NGƯỜI TRẺ
(Tặng Bá Nha)
Một miếng khi đói ói bằng gói khi no
Một bồ thóc to đỡ lo đông rét
Vài đòn bánh tét là có Tết rồi
Có thịt có xôi là thành mâm giỗ
Sống trong đói khổ cần lắm áo cơm
Một ngọn gió nờm chiều hè mát mẻ
Nay còn trai trẻ ráng sức mà cày
Dậy sớm buổi mai tương lai rộng mở
Món ăn ngon dở gia vị hàng đầu
Buôn bán khá giàu là nhờ chữ Tín
Nói năng giữ kín uy tín tràn trề
Người đời đăm mê là nhờ năng lực
Sống trong cơ cực mới quý bạc tiền
Tôn quý láng giềng hơn người ruột thịt
Trời đen kìn kịt có ánh đạo vàng
Bà con họ hàng là nhờ phước đức
Có lương có thực thì vực đạo nhà
Thế giới quanh ta bao la rộng mở…
23-13 – 2023
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)