21/09/23 – 09:09

TÂM SỰ TRĂNG THU!
Ngày xưa trăng mới biết yêu,
Trung thu xinh đẹp, mỹ miều khuôn trăng,
Vì yêu nên đẹp hơn chăng?
Trời bao tinh tú, chỉ trăng tuyệt vời.
Nhưng rồi vũ trụ dần trôi,
Trăng tròn lại khuyết, luân hồi đời trăng,
Người thương thì dạ bâng khuâng,
Nhưng bao kẻ lại hờn trăng, thích đèn.
Trăng đâu hề trách sang hèn,
Chỉ mong trần thế công bèng (bằng) với trăng,
Đừng đem “cắt nửa vầng trăng”,
Cũng đừng “rao bán” nhập nhằng lắm thây.
Trăng tà rồi lại sáng đây,
Đến thu, trăng lại ngập đầy sắc xuân,
Đêm nay trăng đẹp lẫy lừng,
Tuy già nhưng vẫn bừng bừng lửa yêu.
Trăng thương người, biết bao nhiêu,
Nên trăng mãi sáng, tình yêu mãi còn,
Dù cho trời đất xoay tròn,
Trăng thu vẫn sáng vẹn toàn người ơi.
Huy Triết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân