24/11/23 – 09:11

TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ
Có những lần dạo chơi trong tiềm thức
Anh gặp em nơi hư, thực tương phùng
Em chập chờn trong bí ẩn mông lung
Đầy biến ảo nhưng vô cùng thân thiết
Em ẩn khuất trong vần thơ anh viết
Khiến dòng yêu cứ tha thiết tuôn trào
Đẩy hồn anh lên chạm đỉnh khát khao
Dâng cảm xúc dạt dào loang câu chữ
Em hòa quyện men say hồn lãng tử
Trút phong trần qua tâm sự đầy vơi
Mượn vườn xuân ươm nụ thắm hoa đời
Ngăn mây gió đẩy đưa lời ong bướm
Em xót xa Chức, Ngưu tình mãi đượm
Hóa Lọ Lem giây phút ướm thử hài
Thương Dã Tràng đau son sắt phôi phai
Mời Lưu, Nguyễn lối thiên thai lạc bước
Em cảm thông kiếp lục bình mặt nước
Tội con đò xuôi ngược giữa dòng sâu
Giận bão giông gây bao cảnh cơ cầu
Buồn nhân thế phũ phàng câu bội ước
Ta thuộc về nhau từ bao kiếp trước?
Để bây giờ em xuôi ngược cùng anh?
Đẫm phong sương qua vạn lý du hành
Vẫn mải miết ươm mầm xanh khát vọng
Như con tàu chở niềm tin lướt sóng
Giữa trùng khơi ẩn hiện bóng nàng thơ
Em giúp anh tìm thấy những bến bờ
Cùng chắp cánh bao ước mơ tươi đẹp.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân